Gửi Yenhong, cảm ơn bạn vì đã pót bài cho tớ dù nghĩ là tớ câu bài.
Tớ nghĩ nếu bạn thông minh tí thì bạn có thể dùng mục nhận xét mà không phải đăng nhập với tên của mình mà vẫn chê bai tớ được 1 cách thoải mái, cái này không được tính điểm và tớ không câu được bạn hố hố.
Như tớ phát biểu, chắc chắn có ối người chả ưa cái mặt tớ đâu.
Nên tớ để cái tên nhỏ tí tẹo của tớ thế mà không nhờ Admin đổi tên để nếu có bị chê bai tớ cũng không lấy làm xấu hổ lắm he he.
Các bạn ơi, tớ cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tớ, vì có người đọc cái topíc này của tớ tức là quan tâm đến tớ rồi.
Tớ nói thật nhé, không phải 2 người dùng 1 nick như kinhcan88 nói đâu, tớ thề, tớ hứa, tớ bảo đảm.
Tất cả bài trên diễn đàn này chỉ của mình tớ thôi. Nhưng lúc thì tớ nói thế này lúc nói thế khác thì các bạn hiểu cho nhé, như mấy ông viết truyện hoặc viết thơ, có phải cứ xưng em thì là phụ nữ đâu ạ.
Còn như đọc truyện của các tác giả nữ, sao các nhân vật nam lại tuyệt vời đến thế, lại nam tính đến thế.
Đó là do họ hư cấu và do họ mong muốn 1 hình tượng như thế.
Nhiều khi tớ muốn tớ là 1 người như thế này hoặc như thế khác nên giọng điệu tớ nó tự thay đổi như thế.
Đây là một xã hội ảo, tớ muốn được sống và thể hiện ý chí của tớ theo kiểu của tớ, không bị giàng buộc về giới tính hay về tuổi tác.
Vậy nên tớ có thể nhiều tuổi, có thể ít hơn, có thể là con trai hay con gái không quan trọng.
Chỉ có 1 sự thật thôi các bạn ạ, tớ là a, tớ có 1 tấm lòng, tớ có 1 vốn sống nhất định, tớ có cả 1 quá khứ, và 1 tương lai nữa.
Vậy nên các bạn đừng hỏi tớ là ai nhé
À bật mí tí, tớ có gia đình rồi, và có cả con nữa.
hihi
Một lần nữa cảm ơn cả nhà, vì những người yêu quý và ghét tớ.