View Single Post
Old 12-08-2009, 08:29 PM   #8
hoada_kid
Active Member
 
hoada_kid's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 137
Default

Bạn ơi nên yêu thì yêu nhưng yêu rồi không xác định 1 tương lai sao đựoc ,nhất là tâm lý con gái.. Ngưòi ta muốn thì nhiều lắm , hứa hẹn thì nhiều lắm, quýêt tâm cũng nhiêù lắm .. nhưng khi học xong , ra truờng những cặp đôi khác tỉnh thật khó đến với nhau nhưng cũng không hiếm đôi đã làm đuợc, chỉ cần cầm tay nhau và thật quyết tâm..Phải thật tin yêu, có niềm tin vào tình yêu của mình_ nó có sức mạnh ghê gớm bạn a!
Mình đã làm tổn thuơng, đã không nhận ra tình cảm nguời ta .Khi bị nguời khác làm tổn thương mình mới thấu hiểu và nhớ ngưòi ta thật nhiều nhưng mình chưa có dũng khí làm gì cả,.Mình sợ làm khổ ngưòi ta vì 2 nguời ở 2 quê mà..nhỡ đâu nguời ta đã có hạnh phúc mới rồi thì sao .Mình không muốn có thêm ai đau khổ, mình luôn mong cho nguời ta và mọi nguời đựoc hạnh phúc.!
hoada_kid is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn