Ðề tài: Cho và nhận
View Single Post
Old 12-08-2009, 07:54 PM   #2
hoada_kid
Active Member
 
hoada_kid's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 137
Default

Em vừa đọc bài kinh nghiệm xin đi thực tập của bác..ai cũng tâm trạng vậy cả. Em cũng năm cuối nhưng bên khối xã hội cơ.
Bây giờ em hiểu người ta đã cho em rất nhiều ,cho mà không đòi hỏi gì, cho là vì em mà ngưòi ta không cần nhận lại.. em đã nhẫn tâm làm tổn thương để ngưòi ta ra đi ..để rồi bây giờ em thấy hối hận nhưng cũng chẳng để làm gì nữa , chỉ biết sống hết mình sau bài học yêu thương đó mà thôi.. Em không biết phải làm gì để bù đắp lại nữa .. Em mong người ta cho em 1 cơ hội để em được yêu thương..
Khi người ta đã đi xa rồi. Em bị bạn bè làm tổn thương rất nhiều hay em đã hi vọng ở họ quá nhiều để rồi thất vọng đó thôi, là tự em thôi..Lúc đó nghĩ lại những gì ngưòi ta đã làm em biết mình đã rất ngốc nghếch..Em đã buồn và thương người ta thật nhiều.. Lúc đó em mới nhận ra tình cảm của mình (muốn đưa người ta khỏi những suy nghĩ của mình, đưa ngừoi ta đứng trước mắt mình)và hiểu được những lúc người ta đã bị tổn thuơng ghê gớm như thế nào..
Người ta của em đó đã từng nói: em là ngưòi suy nghĩ sâu sắc ,anh chắc em sẽ dần hiểu những những gì anh làm.! vậy mà em đã chậm hiểu vậy đó.Và đúng là cuộc đời đã đáp trả em theo cái cách mà em đã đối xử với anh. Lúc đó em đã thấm thía những gì anh đã cho đi, anh cho đi mà không cần nhận lại..chỉ tại em.
Tuy bị tổn thương nhưng em vẫn không thể không tiếp tục yêu thương bạn bè mình được..Em cũng tin một ngày họ cũng sẽ hiểu em.!
Cuộc sống đã cho em một bài học vô giá và thấm thía.!
hoada_kid is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn