Xét trong xã hội hiện nay, nói như Duy cũng có phần đúng là hơi tiêu cực. Nhưng đó cũng là một cách thể hiện tình cảm, sự hy sinh rất đặc biệt. Trong hoàn cảnh đó, chàng trai kia cũng rất khổ tâm, vì rất yêu vợ, rất muốn bên nhau, và khi còn thời gian, khi còn cơ hội, chàng trai đã chọn một cách để được bên người yêu thương của mình.
p/s: a là con gái mà. Bác xem topic này đi, bài thứ 6 của "a" trong topic đấy có câu: "Mình là con gái, cũng khoái uống rượu, nhưng mà cũng chỉ uống 1 ít thôi. Mặt hồng lên là đủ. Phải có chuyện buồn lắm thì mới uống nhiều mà thế thì nên ngồi 1 mình trong phòng uống chán rồi ngủ, đỡ mất hình tượng

."