View Single Post
Old 12-03-2009, 12:03 AM   #4
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

có một nửa vầng trăng
em gửi miền thơ ấu
nơi ruộng lúa con trâu
ngát mùi hưong bùn mới

có một nửa vầng trăng
em gửi nơi xóm nhỏ
nơi bến nước con đò
nuớc xanh ngắt mùa thu

có một nửa vầng trăng
em gửi ở con đường
nơi buổi sớm giăng sương
giọt nắng hường ấm áp

có một nửa vầng trăng
em gửi chú bé nhỏ
mối tình thơ vụng dại
năm tháng dài nhớ mong

anh ơi ...
nửa trăng em còn lại
dành cả hết cho anh
là tất cả nhớ thương
em cho anh tất cả



thơ củ chuối
hihi
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn