Mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của bạn rồi nên hiểu cảm giác hiện tại của bạn . Mình nghĩ để chấm dứt tình trạng này bạn nên đi học , có thể là học để thi lại hoặc vào 1 trường nào nguyện vọng 2 , 3 . Tuy trường đó không nổi tiếng như kinh tế quốc dân hay ngoại thương nhưng chỉ cần học giỏi thì vẫn kiếm được công việc tốt mà .
Nếu bạn không muốn vào những trường như vậy thì hãy cố học để năm sau thi lại nhé ! Mọi người sẽ không nói gì đâu , vấn đề bây giờ chỉ còn là tâm lý của bạn thôi !
Kiến thức đang đợi bạn đấy , hãy vượt lên mặc cảm để sống bạn nhé ! Vượt qua được thì bạn sẽ ngày càng kiên cường đấy !!!
Chúc bạn thành công trên con đường tôi từng đi qua nhé ! ^_*
|