View Single Post
Old 11-28-2009, 02:48 AM   #11
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Bác duyniceboy thích chiến đấu với các em 9x à? ^^ Cũng hơi khó đấy, các em 9x bây giờ có cách nhìn tình cảm và cuộc sống hơi khác 8x, không dễ chiều ý các em.

Cao kiến là tìm một quán cafe trông được được tí, ngồi nói chuyện trong lần gặp đầu tiên; đi dạo công viên hoặc bờ hồ thì nên để lần gặp sau. Bác cứ thật thoải mái, nói chuyện tự tin với em ấy, nếu gượng gạo thì sẽ thất bại đấy! Em 9x "thẳng thắng, khó tính, vui vẻ, nhưng có hơi nhút nhát" nên lúc nói chuyện vừa xen nhưng câu hỏi chuyện chân thành, vừa xen những câu chọc đùa vui vẻ, nhưng đùa "nhẹ nhàng" thôi và bác nhớ quan sát thái độ của em ấy vào những thời điểm quan trọng như:
- Lúc bác nói 1 câu bông đùa.
- 1 cử chỉ galang tinh tế của bác.
- 1 cái nhìn chậm, tình cảm vào mắt em ý.
- 1 cái nhìn lơ đãng ra xa.
...

Những biểu hiện thái độ của em ý, nội dung câu chuyện nào làm em ấy hứng thú nhất sẽ cho bác hiểu 1 phần về tính cách của người ta. 9x rất thích tiếp thu những cái mới, cái lạ trong cuộc sống, bác cứ tán phét nhiều chủ đề vào (nếu em ấy có biểu hiện thích nghe) là ok!.
Nếu đúng kiểu em 9x như bác nói thì cũng khá hiếm đấy, không tấn công nhanh được như các em 9x khác mà bác phải chơi "mưa dầm thấm lâu" roài.

Tốt nhất, bác cứ mái thoải đi gặp lần đầu, những vấn đề như địa điểm, thời gian, trang phục, phương tiện,... thì có lẽ bác biết cả rồi. Update kết quả để anh em bàn kế hoạch tác chiến tiếp!



Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn