Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ hiểu ra rằng, tại sao trước khi có bão, biển lại yên lặng 1 cách đáng sợ.
Lúc ấy thiên nhiên đang tích tụ một năng lượng khổng lồ để đến lúc nào đó, nó sẽ vỡ òa ra. Lúc ấy bão tố mới đáng sợ làm sao. Nó gầm gào, cuộn xé, hất tung mọi thứ, sóng dâng lên phá tan tất cả.
Con người cũng thế, khi mà người ta có thể giải tỏa hết những phiền muộn trong lòng, thì cơn giận chỉ là thoáng qua mà thôi.
Thế nên tốt nhất không nên giữ kín chuyện gì, hãy chia sẻ và thổ lộ. Trong lòng nhẹ nhàng thì bão tố chỉ làm lay động tấm màn cửa chút ít mà thôi.
|