Bạn a có gợi ý hay đấy!
Đúng là đôi bạn trẻ sắp thành hôn đó hãy vì người thân, bạn bè đã mất...hãy đừng để mọi người ra đi một cách vô nghĩa. Sự ra đi của những người đó phải là vì những người còn sống!
Hãy biến buồn đau thành hành động!
Đôi bạn trẻ, những người trong cuộc có thể lập một quĩ ví dụ như "Quĩ vì đường sắt Việt Nam không còn tai nạn!" với những hoạt động như góp quĩ, kết hợp với ngành đường sắt xây thêm barie chắn ở một số nơi hay xảy ra tai nạn, lắp còi báo hoặc đèn đỏ báo khi có tàu sắp đến...Mở các đợt vận động ý thức người lái xe khi qua đường tàu...In pa-nô, áp-phích cổ động phong trào an toàn đường sắt...
(Thông tin Vnexperss, mục Xã hội, ngày 25/11/2009
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA1601C/
---
Theo báo cáo của ngành đường sắt, 10 tháng đầu năm cả nước xảy ra 431 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 166 người, bị thương 319 người. Hiện, cả nước có gần 6.000 điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, trong đó có hơn 4.500 điểm giao cắt dân sinh, nhiều điểm không có rào chắn, biển báo. Riêng 3 thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng có trên 4.200 điểm vi phạm với diện tích bị lấn chiếm gần 1,5 triệu m2.
---
|