View Single Post
Old 08-14-2009, 08:38 AM   #2
girlvampire
 
girlvampire's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 921
Default

Chết vì ăn thì ở VN cũng có . Nó được viết bởi nhà văn Nguyễn Công Hoan thì phải ( không chắc chắn ) nhưng tác phẩm có tên là " Một bữa no " . Vào những năm 1945 , 1 bà cụ có đứa con đi làm thuê cho nhà địa chủ , vì đói quá nên bà hay lên thăm con với hi vọng tìm được chút thức ăn ! Thấy vậy nhà địa chủ gọi bà vào bưng lên 1 đống thức ăn ngon , bà ăn mãi cho đến chết ( hic hic thương bà cụ quá ...)


Signature
•◘•♥-------Vampire-------♥•◘•
girlvampire is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn