View Single Post
Old 11-20-2009, 03:43 PM   #1
Mẹ BIN
Active Member
 
Mẹ BIN's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 175
Default Giao thông Việt Nam quá tệ, chi phí giao thông quá cao so với thu nhập

Đường xá của mình kinh khủng quá,đường thì nhỏ mà ổ trâu thì to,ven đường để nguyên vật liệu,rác thải,bán hàng tự nhiên hơn ở nhà.Làm đường thì tiến độ thi công quá chậm,1 đoạn đường có mấy km mà làm 2 năm trời không xong,làm xong đoạn đầu này thì đoạn kia hỏng...Đường lúc nào cũng bụi mù mịt khiến cho những người hàng ngày phảo đi qua chắc không mắc bệnh ho lao thì cũng viêm đường hô hấp.

Chi phí giao thông đắt kinh khủng,tôi lấy ví dụ như đi xe buýt,nếu đi từ Ba La- Hà Đông sang đường Hoàng Quốc Việt chẳng hạn bạn phải đi 2 tuyến xe buýt,cả đi về mất 12,000 VND, 1 tháng 26 ngày đi làm mất 312,000VND bằng 1/2 mức lương cơ bản 1 tháng của công chức nhà nước đấy.
Mẹ BIN is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn