View Single Post
Old 03-04-2013, 11:41 PM   #3
luomlat_goo
 
luomlat_goo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 407
Default Làng đan lưới "sống khỏe"

16/10/2012 - 01:34:32

Các bậc cao niên làng Hà Thao Ngoại kể rằng, xưa kia, khi chưa có sợi nylon, người dân trong vùng phải lặn lội lên vùng núi Thái Nguyên tìm mua vỏ cây gai rừng đem về làm nghề. Trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ như tước, luộc, ngâm nước vôi, phơi…, vỏ cây gai đơn sơ biến thành những sợi nhỏ, dai và bền; rồi những dụng cụ thủ công dùng để đan lưới cũng được bà con sáng tạo ra. Những tấm lưới thời xa xưa ấy chủ yếu phục vụ việc đánh bắt cá của ngư dân làng Hà chứ chưa đủ để trở thành sản phẩm hàng hóa.

Khi sợi nylon du nhập vào nước ta thì nghề đan lưới ở Hà Thao Ngoại phát triển mạnh hơn, không những thế, dùng sợi nylon, người dân không phải mất thời gian chế biến nguyên liệu phức tạp như trước, vì thế sản lượng lưới làm ra tăng nhanh, giá thành phù hợp với người tiêu dùng.

Nếu trước đây, việc tìm mua sợi nylon là vấn đề khó khăn với người dân thì khoảng 10 năm trở lại đây, việc mua nguyên liệu đã dễ dàng hơn khi bà Triệu Thị Pháp, người làng Triều Khúc (Thanh Trì - Hà Nội) về đây mở xưởng kéo sợi nylon. Nhờ nguồn nguyên liệu được cung ứng tại chỗ mà làng nghề đan lưới thực sự "sống khỏe", khách hàng từ Bắc chí Nam đều ưa chuộng sản phẩm của làng Hà Thao Ngoại, họ liên tục tìm về đây đặt hàng với số lượng lớn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, bà con làng nghề bắt đầu cơ giới hoá sản xuất, theo đó, nhiều nhà mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, hàng chục nhà xưởng đua nhau mọc lên với quy mô lớn như xưởng của gia đình các ông Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Văn Quang… "Trung bình các hộ này kiếm tiền triệu mỗi ngày. Việc làm không xuể, họ phải thuê thêm nhân công ở địa phương khác", anh Dương Vinh Quang, Trưởng thôn Hà Thao Ngoại vui vẻ khoe.

Làng Hà Thao Ngoại có 360 hộ thì tất cả đều làm nghề đan lưới. Có mặt ở đây, chúng tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cụ ông, cụ bà cặm cụi ngồi thắt phao vào lưới, những đứa trẻ tay thoăn thoắt kẹp chì… Bà Nguyễn Thị Thảo (73 tuổi) cho biết: "Từ bé tôi đã làm nghề này; giờ tóc đã bạc vẫn chưa bỏ nghề. Ngồi tỉ mẩn trong nhà mỗi ngày cũng kiếm được 50.000 - 60.000 đồng".

Anh Quang cho biết, làng Hà Thao Ngoại có khoảng 200 thanh niên, ngoài một số bạn đi học cao đẳng, đại học thì hầu hết ở lại quê chăm chỉ, gắn bó với nghề. Họ cũng là lực lượng chính trong việc phát triển nghề đan lưới của làng. "Sở dĩ giới trẻ ngày nay vẫn gắn bó với nghề truyền thống là do chúng tôi luôn quan tâm sát sao tới việc truyền nghề, tìm đầu ra cho sản phẩm. Chỉ khi người dân sống được bằng nghề thì bà con mới gắn bó lâu dài", anh Quang nói.

Theo kinhtenongthon
luomlat_goo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn