Bài này có cách để thuộc đấy.
Nhóc nhà mình mới gần 3 tuổi mà thuộc lắm rồi.
Lời chú chuột con khó tính thì dễ rồi, vì lặp đi lặp lại.
còn các con vật kia thì học theo đặc tính của nó:
chuột mẹ thì hứa cho 3 hạt thóc.
vịt bầu thì hứa mai trời mưa ra vườn tìm cho chú dế (vịt mà)
ễnh ương thì kêu ộp ộp và hứa tìm cho chú muỗi
Ông ngựa ô thì sẽ cho bó cỏ

lợn sề thì đơn giản, im ngay không được tỉnh.
cô gà thì kêu rất to, cánh ta đây hãy lại, mà ngủ yên đừng lo (gà mẹ giương cánh bảo vệ gà con khỏi đàn diều hâu)
Cá măng thì giương vây và há miệng mà không ai nghe tiếng.
cô mèo thì nịnh hót giỏi, nên chuột con thích lắm, khen chị hát rất hay.
Bí quyết là ở chỗ đó, đêm đọc cho bé nghe, vừa để dậy về các con vật, vừa dỗ ngủ luôn.