View Single Post
Old 11-13-2009, 04:51 PM   #1
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default Anh ơi em muốn ....

Anh ơi, em muốn anh hãy:
- khen em xinh đẹp mỗi khi em mặc 1 chiếc váy mới.
- cùng em theo dõi một bộ phim Hàn Quốc cho dù anh không khoái lắm
- giúp em đóng lại chiếc đinh trên tường để treo ảnh của 2 chúng mình
- đưa em đi du lịch mỗi năm 1 lần
- nói yêu em hằng ngày anh nhé cho dù chúng ta mỗi ngày 1 già đi (hihi)
- ôm lấy em và lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc
- đi nhậu với bạn thì nhớ về sớm nhé, em sẽ buồn nếu phải chờ anh bên mâm cơm nguội ngắt

Nhưng trên tất cả, em muốn anh hãy nắm lấy tay em suốt cả cuộc đời này.


Signature Yêu lịch sử là yêu nguồn gốc của mình
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn