Mình là con trai. Hồi sinh viên mình cũng có một lần thất tình. Hoàn cảnh y hệt như người thầy trẻ của bạn (chỉ khác là mình không phải thầy giáo)
Và thật thú vị, mình nhận được lời từ chối từ một người bạn gái cũng không khác gì bức thư của bạn vừa viết đâu

Mình cũng đã kể trong một bài post nào đó, rằng sau đó mình dành 6 tháng, chẳng nghĩ ngợi gì tới bạn gái, chỉ học hành, đá bóng, bơi lội...tìm hiểu xem tại sao mình chưa có duyên với tình iu, đi nhậu, hát karaoke...cuối cùng cái duyên nó đến lúc nào không hay.
(Mình chưa kể thêm chi tiết, cuộc đời éo le thế nào mà lúc mình có duyên mới, người bạn gái cũ lại muốn quay lại. Nhưng với mình, mọi thứ thật đơn giản, đâu muốn quay lại làm chi cho rắc rối)
Bởi vậy, mình nghĩ người thầy trẻ kia cũng sẽ nhanh chóng hiểu ra và chắc cũng hành động na ná như mình thui...chắc vậy
Theo mình nghĩ, mọi sự đơn giản hơn nhìu...chẳng nên phức tạp hóa làm chi. Chúc bạn cũng như người thầy trẻ cùng tìm ra hạnh phúc cho bản thân!