Dạo này thấy đề tài tâm sự tình iu, triết lý, ý nghĩa sống...hơi nhìu rồi, định thay đổi đề tài chút, liên quan tới nhịp thở hàng ngày của cuộc sống.
1) Gần giữa tháng 11 rồi, vài tháng nữa là tết, vậy mà đêm Hà Nội nóng như mùa hè. Ngoài trời vẫn 28-30 độ. Ngủ vẫn phải bật quạt. Ngồi gõ bài thế này mà vẫn phải quần sooc, hì
2) Không biết giá vàng còn tăng đến bao giờ. Hôm nay chạm mức 26.7triệu/lượng. Người dân đổ xô đi rút tiền ngân hàng để mua vàng...có trời mới biết còn tăng đến mức nào. Sáng nay ra chợ mua cái bánh mì Hữu nghị, vẫn 2nghìn rưỡi. Thở phào yên tâm, chưa thấy bánh mì trượt giá