View Single Post
Old 11-10-2009, 10:58 AM   #1
Mẹ BIN
Active Member
 
Mẹ BIN's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 175
Default Sự hối hận muộn màng

Cô bạn gái xinh xắn học cùng tôi hồi cấp 2 bỗng dưng phát bệnh ung thư phải nghỉ học.Lớp tôi hầu như ngày nào cũng có vài ba bạn đến chơi với bạn cho bạn đỡ buồn.Chiều hôm đó đã lâu lâu tôi không đến thăm bạn,tôi định chiều sẽ đi cùng mấy bạn trong lớp đến thăm bạn nhưng không rồi tôi lại có 1 kế hoạch khác xen vào, thế là tặc lưỡi thôi để mai đi cũng được.Sáng mai đi học nhận được tin bạn mất.
Từ đó tôi không bao giờ việc hôm nay để ngày mai.
Mẹ BIN is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn