View Single Post
Old 11-06-2009, 06:20 PM   #1
miuluoi87
 
miuluoi87's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 849
Default Viết cho TÔI ở ngày hôm nay

Đừng yếu đuối quá tôi ơi,
Dẫu bạn bè xưa không còn chung bước
Dẫu trong hai ngả đường xuôi ngược
Chắng mắt ai nhìn bỏng rát con tim.

Thì tôi ơi đừng cứ mãi lặng im
Mà thu mình giấu trong bóng tối
Để một ngày quên lối
Xót xa nhìn,
ta-không-phải-là-ta...

Hỡi tôi-của-ngày-hôm-qua
Giữ cho riêng mình một thời để nhớ,
Còn tôi-hôm-nay ơi, đừng bỡ ngỡ,
Hạnh phúc rời xa... hạnh phúc lại đến tìm.

Trong tâm hồn có một cõi bình yên,
Những người thân yêu, nơi ta hằng tin cậy.
Thì hạnh phúc chỉ giản đơn là vậy
Vững vàng lên, ta sẽ thấy lại mình...!!!
miuluoi87 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn