Thu đẹp theo một cách nào đó, nhưng đối với cáo, tuy là sinh ra giữa mùa thu ẩm ướt và dịu dàng, thì cáo vẫn thích mùa đông hơn. Đông lạnh lùng nhưng cô độc, đông không ồn ào như mùa xuân, không bực bội như mùa hè, cũng không dịu dàng như mùa thu. Đông có một cái sức hút đặc biệt với cáo, bởi cái cách cô độc và lạnhlùng ấy, đẹp đẽ lắm. Đông đến, là mùa mưa của miền trung, là cái lạnh của miền bắc, là từng cơn gió khẽ rít qua cửa sổ, tất cả, đủ để ao ước một cái gì ấm áp, đủ đề cần một ai đó bên cạnh, ^^!. Ngoài ra, đông cũng gắn liền với tuyết (ở nước ngoài thôi ^^!), với màu trắng tinh khôi và ảm đạm, hì, đẹp lắm á.
|