Ðề tài: Tình bạn
View Single Post
Old 10-31-2009, 11:17 AM   #2
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

Xin đừng ví tình bạn như...

+ Chiếc lá vì lá rồi sẽ phai màu, còn tình bạn thì mãi xanh màu cùng thời gian.

+ Chiếc bánh ngọt vì bánh rồi sẽ bị hư vì mốc hay ôi thiu, còn tình bạn dù sóng gió vẫn ngọt ngào đằm thắm.

+ Vàng bạc vì vàng bạc thì hữu hạn còn tình bạn thì vô hạn.

+ Hoa cỏ vì hoa cỏ rồi sẽ có lúc úa tàn, nhưng tình bạn thì bất tử.

+ Món quà đắt tiền vì những món quà dù đắt tiền đến mấy thì vẫn có thể mua được, tình bạn thì không bao giờ.

+ Bức tranh đẹp vì bức tranh thì bạn có thể trả giá để mua, còn với tình bạn thì bạn không thể trả bất cứ một giá nào.

+ Trăng sao vì trăng sao chỉ toả sáng khi đêm về, còn tình bạn thì luôn toả sáng, soi đường cho chúng ta đi. Vả lại trăng sao ở xa lắm, chỉ có bạn thân thiết mới luôn gần gũi bên ta.

... Và điều cuối cùng tôi muốn nói, chẳng có gì trên đời này có thể ví với tình bạn đẹp, nhớ nhé!



Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn