View Single Post
Old 10-30-2009, 11:17 AM   #2
miuluoi87
 
miuluoi87's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 849
Default

Xã hội ngày nay nếu ai cũng có một tấm lòng thì hay biết mấy. Sẽ không còn những em bé lang thang không được học hành, không phải ngủ đầu đường xó chợ. Sẽ không còn những người gia cô đơn phải vác bị đi ăn xin qua ngày.

Mình đã từng gặp một cụ ông râu dài, tóc bạc phơ và một bé trai khoảng 6 tuổi, 2 ông cháu khiêng một rỏ hàng có mấy thứ lặt vặt như cọ nồi, rác rửa bát, bật lửa...Nhìn ông cụ đã quá già, buốc đi không vững. Còn đứa bé thì mắt ngơ ngác nhìn thế giới với con mắt thật lạ. Lúc đó mình đã khóc. Mình muốn mua hết rỏ hàng đó. Nhưng trong túi mình lúc đó không có một xu nào cả. Mình đã bất lực. Mình đã tự hỏi, gia đình của họ đâu? Tại sao họ phải làm vậy? Nhưng mình rất khâm phục họ, vì họ không muốn ngửa tay đi xin thiên hạ mà muốn tự mình kiếm được những đồng tiền chân chính. Nếu xã hội này ai cũng có một tấm lòng thì chắc ông cụ đó sẽ được an hưởng tuổi già, còn đứa bé thì được đến trường vui cùng bạn bè chứ không phải là...
miuluoi87 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn