Trích:
Trích bởi dokieu90
Sao anh thang lại nói rằng "Duyên" là một thứ không thể nhìn thấy, không thể nhìn thấy và cũng chẳng thể tả bằng lời. Theo em được biết thì "Duyên" được nhìn thấy trên khuôn mặt của người có "Duyên", Chính trên khuôn mặt đó đã nói lên cá tính của người đó. Theo em được biết là như vậy. Không biết có đúng không.
|
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Có duyên thì xa ngàn dặm có thể gặp được nhau. Vô duyên thì kể cả đối diện, giáp mặt nhau cũng chẳng biết ai là ai hay chẳng thể nào hòa hợp được. Nôm na nghĩa của câu trên là như thế. Em đã hiểu được nghĩa của cái chữ "duyên" đó chưa? Là duyên phận, duyên số chứ không phải cái "duyên" mà em thường dùng vs nghĩa là "khuôn mặt xinh, có duyên, có cá tính" đâu.
Đương nhiên là 2 cái duyên đó nó vẫn có sự liên quan mật thiết tới nhau.