Ngày xửa ngày xưa, tớ đã mua báo Hoa học trò, từ số 1 đấy nhé.
Những ngày ấy, báo hoa học trò xuất bản với khổ lớn, giấy đen và xấu, nhưng nội dung thì cực kỳ hay.
Tớ thích thơ của Bình Nguyên Trang, các bài của anh Dactanhan,chị Trang Hạ và đặc biệt tò mò về anh Chánh Văn.
Cũng đã hơn chục năm trôi qua, báo Hoa cũng thay đổi nhiều, tớ chẳng còn thích thú như ngày xưa, cứ chờ đến ngày xuất bản để mua 1 cuốn rồi đọc ngấu đọc nghiến.
Bi giờ thi thoảng tớ vẫn gặp lại những tác giả xưa, với phong cách viết già dặn hơn, hấp dẫn hơn, và vẫn lôi cuốn tớ như thế.
Thời gian gần đây tớ đọc nhiều truyện dịch của chị Trang Hạ, càng đọc tớ càng thích, tớ thích các truyện chị chọn, đề tài chị viết, cách hành văn của chị.
Tớ cũng thích cả cách sống của chị nữa, cho dù tớ chả dám bắt chước, nhưng tớ mơ ước được sống hết mình như thế. Dám yêu dám ghét, dám hành động và đấu tranh cho điều phải.
|