View Single Post
Old 07-28-2011, 08:33 AM   #2
dokieu90
Moderator
 
dokieu90's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 189
Default

Câu chuyện cảm động quá, ai mà đọc chắc phải khóc mất, huhu.
Thật là thương cho người con trai kia, người ban gái không biết vì mình mà người con trai đó vất vả để mua cho mình một con gấu, đã trách nhầm người con trai đó, nhưng tròng chuyện này cũng không hẳn là lỗi của người con gái vì người con gái đâu biết gì về chuyện anh chàng đó đi làm thêm, nếu anh chàng nói ra thù chắc không đến mức 2 người phải chia tay.
Mong là 2 người đó có thể quay lại với nhau như ngày trước.
dokieu90 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn