View Single Post
Old 07-10-2011, 11:38 PM   #7
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

Từ lâu rồi, ai cũng biết, Đại học không phải là con đường duy nhất (mình cũng luôn luôn nghĩ thế). Bây giờ thi và đỗ Đại học cũng không còn "quý và hiếm" như ngày xưa nữa. Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, Đại học vẫn là một môi trường rất tốt, nó dạy ta cách tư duy, phân tích các vấn đề. Mình chưa đi làm, chưa biết rõ kiến thức mình học trong trường sẽ giúp mình bao nhiêu % khi ra trường nhưng mình thấy rằng nếu không học Đại học thì mình "thiếu" nhiều thứ quá. Mình cảm ơn vì mình có một môi trường học rất tốt và rất tốt!
Còn về chuyện tình cảm, tại sao chúng ta không biến tình yêu thành một động lực vững chắc nhất cho chúng ta phấn đấu nhỉ??? Mình đã từng thế và mình luôn cảm ơn mối tình ấy!

thay đổi nội dung bởi: bb91, 07-10-2011 lúc 11:42 PM
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn