Đúng là càng lớn con người ta càng thay đổi nhiều, từ trong suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc đời, quan điểm sống. Nhận thức khác đi, nguyên nhân phần lớn là do thế giới quan thay đổi; người lại, thế giới quan thay đổi thúc đẩy sự chuyển biến của nhận thức.
Tình cảm cũng không nằm ngoài những quy luật đó, đặc biệt là tình yêu.

Lang thang internet, vô tình bắt gặp được một câu chuyện vui, xin chia sẻ với các bạn trẻ, đã, đang và sẽ:
Cánh mày râu lúc được hỏi về tiêu chuẩn chọn người yêu, hay chí ít là những điểm họ thấy thích nhất ở người con gái, 10 thằng thì 9 thằng đồng ý rằng:
- Cá tính, dễ nhìn, biết cách ăn mặc, tóc tai hợp mốt (ép, nhuộm, cắt dài ngắn đủ loại)
- Năng động, dễ gần, biết vui chơi, thông minh
Nhưng kể cả cái thằng trăng hoa, công tử, lãng xẹt nhất cũng lại thích một cô vợ:
- Hiền, thùy mị, ăn mặc đẹp nhưng ko lòe loẹt (tóc dài và đen được chọn nhiều nhất)
- Biết quan tâm tới gia đình, nấu ăn ngon, tâm lí.