View Single Post
Old 06-28-2011, 07:10 PM   #1
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Trích:
Trích bởi Siu nhân mèo bay View Post
Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu bạn ơi.
Hì, 3năm dài với người phải chờ đợi chứ với những người khác thì nó qua đi rất nhanh. Ngắn hay dài không chỉ là cái khoảng thời gian mà còn là do lòng mình cảm nhận. Nếu sống biết dung hòa mọi thứ thì chả mấy chốc mà 3năm trôi qua. Chỉ một câu, yêu thương có đủ lớn để chờ hay không thôi, đừng đổ lỗi cho cái gì cả.
Không yêu cô này ta yêu cô khác, còn không nữa thì cóc thèm yêu cô nào hết! Sao phải đau đầu? Nhỉ? :D


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn