View Single Post
Old 06-28-2011, 05:59 AM   #8
Siu nhân mèo bay
Guest
 
Siu nhân mèo bay's Avatar
 
Bài gửi: n/a
Default

Trích:
Trích bởi meomuop_meomeomeo View Post
Thực tế thường là thế.Có thằng giai nào chung tình (như mình) thì bạn bè xung quanh, rồi chính cả bọn con gái lại bảo là yếu đuối, lụy tình, ủy mị,...sau này lại khổ, quên nó đi cho nhẹ nhõm,....
Bình thường thôi.Nếu một tình yêu đủ để không quên được, thì nó có nghĩa là xứng đáng, và sẽ tồn tại trong suy nghĩ 2 đứa để kéo bọn nó lại.Còn không thì chịu.Chỉ có 1 đứa giữ thì cũng chịu===>quên quách đi cho xong!
Cái gì hợp lí thì sẽ tồn tại!
Hé, tình cảm con người ko theo quy luật nào cả, đag yêu thương fấn khởi, bỗng 1sớm mai thức dậy thấy ko còn cxúc nữa, thế là hết yêu. Cái gì thì còn cố này cố nọ chứ cái này là ko o ép đc.
  Trả Lời Với Trích Dẫn