View Single Post
Old 06-28-2011, 12:00 AM   #6
Siu nhân mèo bay
Guest
 
Siu nhân mèo bay's Avatar
 
Bài gửi: n/a
Default

Ko có hậu với bướm, nhưng có hậu với chàng trai và cô gái kia.
Yêu, ko nhất thiết phải có. Nếu ng` m` yêu đã hạnh phúc bên người khác rồi thì thôi đành chúc phúc cho họ vậy.
Nhưng liệu với chàng trai này, liệu anh ta có duy trì đc hạnh phúc, tình cảm của anh ta có đc bền lâu ? Chỉ sợ vợ anh ta rồi sẽ lại thành 1con bướm vàng khác.
Nhưng cũng chả trách được, con người rồi ai cũng thay đổi thôi mà, chỉ là theo hướng nào đó thôi.
  Trả Lời Với Trích Dẫn