View Single Post
Old 06-27-2011, 02:11 AM   #3
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Bây giờ nhé:
-Thấy tai nạn thì tò mò đứng nhìn, chỉ trỏ bàn tán, nhưng vào cứu thì là 1 vấn đề gì đó như không phải việc của mình, mình đang rất gấp, có người khác đứng gần hơn mình lo rồi...
-Thấy móc túi trên xe bus,bến xe, bệnh viện,... thì quay đi, làm ngơ.
-Thấy người bị hành hung thì đóng cửa, đứng trong nhìn ra qua khe cửa,..
-Thấy người gặp nạn, tranh thủ hôi của...
Một cộng đồng mà phần lớn tư tưởng chỉ lo ấm thân như thế thì sao là một cộng đồng vững mạnh và đoàn kết được?
Thấy đảo bị mất, phẫn nộ, bàn tán, chửi đổng,...Cái kiểu tư duy cục bộ và tự phát, đơn lẻ.Mồm thằng nào lớn thằng ấy nói to, xong đứng nhìn,...
Mà bọn Tàu khựa bẩn bựa chúng nó cũng như mình đấy. Hôm nọ có đọc tài liệu mật của ông anh làm "sâu", thấy mình phân tích chúng nó cũng ác lắm, cũng thấy dân nó ngu muội lắm...:D
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn