Bạn nhận mình là Lý Thông, một chia sẻ sắc sảo và táo bạo ^_^
Tuy nhiên nếu Thạch Sanh ngày xưa mà cũng được trang bị những kiến thức nhất định về "kỹ năng quản lý rủi ro" như các cử nhân thời nay thì đâu đến nỗi dễ bị Lý Thông lừa nhỉ

Và nếu Lý Thông cũng được trang bị "cẩm nang về cạnh tranh" của nhà chiến lược lỗi lạc Michael Porter thì hẳn đã có một cuộc cạnh tranh lành mạnh, vượt trội trong sự tôn trọng, đầy kịch tính, thú vị giữa Thạch Sanh với Lý Thông để ngày nay chúng ta được tham khảo hơn là những thủ đoạn xyz này nọ...
Mình nghĩ nếu bạn muốn đã là Lý Thông rồi thì thử tham khảo thêm sách của Porter nhé, bạn sẽ vượt trội hơn nhiều nữa, mình nghĩ vậy...Chúc bạn thành công!