View Single Post
Old 10-25-2009, 10:02 AM   #1
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

Hix, dạo này reply cũng bị mất nữa, mất công kể lại quá. Em kể them chút nữa nhé. Hồi Xanxen này, hàng xóm nhà em ấy, chằn nhà kỹ lắm, gió quật mất cũng không bị gì hết. Hết bão cả tiếng đồng hồ, gia đình đang dọc dẹp sân vườn thì nguyên cái mái nhà sập cái ầm, chẳng hiểu vì sao. Còn em họ của em, đợt lũ năm ngoái, sân nhà em ngập nước đến ngang bụng, nó còn lội xuống bơi bơi nữa chứ. Em ở đây chứng kiến nhiều chuyện bi hài lắm, tại sống ở khu vực bão lũ liên miên mà, hihi. Làm mọi người trong nhà bảo em là thần mưa lũ ấy, tại bão đến toàn tháng 10, mà em lại sinh trúng tháng 10 mới ghê, oan thiệt >_<


Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn