View Single Post
Old 10-24-2009, 07:58 PM   #1
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

đôi khi ngộ nhận giữa bạn thân và tình yêu thì nhanh lắm đấy, mình cũng từng nghĩ như thế, nhưng rồi mình hiểu ra, tuy mình nghĩ mình yêu bạn thân, nhưng có một số chuyện, mình không thể cho bạn thân biết, mà chỉ có thể cho một người đặc biệt biết thôi, như thế cũng đủ để nhận ra là khác nhau rồi. Suy nghĩ thử lại đi bạn nhé, không giống nhau lắm đâu, hì hì


Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn