Nhường nhịn và thông cảm cho nhau : theo mình thì nó kéo dài trong suốt thời gian mình sông cùng mọi người, và cũng tùy từng người thui
sống trong ktx : những ngày đầu nhập học , trong phòng của bạn đều là những người xa lạ , câu đầu tiên bạn hỏi là : Ấy tên gì ? , Ấy quê ở đâu ? Ấy học khoa nào ?...Tong những ngày đầu tiên nếu : bạn là người đã từng sống xa nhà thì hok vấn đề ,nhưng với những người lần đầu tiên thì thật là khó khăn bởi : họ rất nhớ nhà (như vậy hok có nghĩa là bạn hok nhớ đâu nhá )
Khi nhớ nhà rất ít người nói lên và thường chọn cách đi ra ngoài hành lang và chui vào 1 góc nào đó , lúc này nếu mọi người nhận ra thì nên ngồi cùng bạn ý , động viên và tự nhiện các bạn cũng sẽ rất nhớ nhà , có khi tất cả cùng khóc đấy

(mình xin hứa là chuyện này sẽ xảy ra với những bạn lần đầu trọ học dù bạn là người mạnh mẽ tới đâu :D)
Sau 1 thời gian thì mọi chuyên cũng ổn định thôi , tất cả đều lớn rùi mà, chuyên thik nghi hok phải là quá khó khăn đúng hok ? rồi chuyện hoc hành, bạn bè mới cũng làm bạn đủ mệt rùi mà :D
Có 1 điều là ở KTX bạn sẽ không tốn tiền nhà so với bên ngoài đâu nhé , và sinh hoạt tập thể cũng là một các hay đúng hok nào
Chúc bạn chọn được cách phù hợp nhá