2 ngày hôm nay Hà Nội tắc đường nhiều hơn, không phải vì giờ tan tầm như mọi khi mà tắc đường vì ô tô ra đường nhiều. Do thời tiết quá lạnh, nhà nhà dùng ô tô để di chuyển, người người (có điều kiện) đi taxi đi học, đi làm...
Năm nay xuất hiện bánh chưng cốm, đọc báo thấy còn có bánh chưng đỏ Tranh Khúc và có cả bánh chưng đen.
Hôm nay mới biết, Việt Nam mình cũng có hãng hàng không tư nhân, Indochina Airline, nhạc sỹ nổi tiếng Hà Dũng là tổng giám đốc.
Cuối năm, đông rét, giá cả thị trường nhiều biến động. Hôm nay đi hỏi mua thêm đồ ấm, cái "bịt tai và gáy" từ 10k mọi năm giờ là 70k, áo khoác phao, dày và khá ấm đại hạ giá, 120k.