View Single Post
Old 12-23-2010, 10:55 AM   #2
thang
Administrator
 
thang's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,044
Default

có câu chuyện này lượm được trên internet, chia sẻ với cả nhà:

Có một vị giáo sư nọ tuyển trợ lý, vị đó đăng tin lên báo và có rất đông người đến để phỏng vấn vào vị trí (béo bở) này. Mọi người ngồi ở ngoài cửa phòng chờ hàng giờ liền mà không thấy có ai ra mời họ vào. Bỗng nhiên trong đám đông có một anh thanh niên đứng dậy và tự động mở cửa đi vào khiến cho tất cả những người ngồi đó hết sức phẫn nộ vì hành động của anh ta. Một lát sau vị giáo sư kia bước ra cùng anh thanh niên và nói rằng: Tôi đã tìm được người trợ lý cho mình. Những người đến dự cuộc phỏng vấn còn lại đều rất bất bình trước quyết định của vị giáo sư và yêu cầu ông giải thích. Ông liền trả lời rằng trong suốt quá trình mọi người ngồi chờ ở ngoài thì ông đã liên tục gửi ra một thông điệp nhắn nhủ rằng: Ai giải được đoạn mã này thì hãy bước vào trong để gặp giáo sư, và chàng trai đó đã hiểu được thông điệp kia.
Cơ hội luôn có cho mỗi người nhưng có điều chúng ta có nhận ra và quyết giành lấy nó hay không mà thôi.
thang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn