View Single Post
Old 12-23-2010, 07:06 AM   #1
thang
Administrator
 
thang's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,044
Default Bạn có gì? Câu chuyện Mèo và Cáo

Tự chuyện thôi nhé:

Mèo gặp Cáo trong rừng liền hỏi:
-Thiên hạ đồn anh Cáo giỏi hơn tôi nhiều lắm. Tưởng anh phải nhiều chân hơn, nhiều mắt hơn, to khỏe hơn. Vậy mà gặp anh tôi thấy cũng chỉ có 4 cái chân, 2 con mắt, 1 cái đuôi, đâu có khác gì tôi. Vậy là sao?
-Hì, hình dạng thì như nhau thôi. Khác là tôi ở trong rừng phải tự đi kiếm mồi, còn chú ở với chủ được cho ăn, vậy thôi.


Ngẫm thấy, cái mà mỗi chúng ta có thường do môi trường đem lại và thường phát huy ngay trong môi trường đó. Cáo không thể sống trong nhà cùng người và Mèo cũng không thể sống trong rừng như Cáo.
thang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn