View Single Post
Old 12-22-2010, 11:00 PM   #2
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Hôm thứ 6 tuần trước, sếp mời phòng Kỹ thuật đi ăn và hát Karaok...Phòng hát rộng, 34 người vẫn có chỗ để nhảy nhót, mọi người quây quần và cười đùa...bất chợt để ý thấy lãnh đạo đến, ngồi một góc, một số lãnh đạo khác cũng đến, ngồi cùng...Căn phòng tự nhiên phân chia thành 2: Sân khấu và một khu các thành viên khác ngồi, một góc nhỏ, các lãnh đạo ngồi...ngồi và nhìn mọi người...Xếp nhắc vác chai bia qua mời...mon men qua...các lãnh đạo lắc đầu và nhìn đi chỗ khác làm lơ...
Lại hỏi chị cùng phòng:
-"Sao các anh chị kia ngồi một góc thế ạ?Sao phòng mình không ai ngồi cùng ạ..."
-...."Chả biết tại sao em ạ! (cười)..chỉ biết là chẳng ai thích..."
Cứ tưởng trong phạm vi thời gian làm việc một ngày của các xếp, vẻ lạnh lùng thể hiện vị trí và văn hóa của doanh nghiệp...Hóa ra ngoài giờ làm việc, khi mọi người thoải mái vì một dịp vui...điều đó vẫn tồn tại...Tự nhiên sau hôm đó, mình chẳng bao giờ dùng từ lãnh đạo như mọi người trong phòng dành cho mấy vị đó cả...chỉ gọi theo chức vụ...

Hay là Bia khác Bóng đá nhỉ? >"<
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn