Cải cách... nên chăng?
Dạo này vì bận thi nên em cũng không vào diễn đàn thường xuyên được. Nhưng hễ khi nào có thời gian là em lại ghé vào diễn đàn xem sao. Nhưng em thấy diễn đàn mình dạo này ảm đạm quá. Bài viết hàng ngày vẫn có nhưng sao nó không có "không khí", không thấy "sức sống" gì cả. Lưa thưa mỗi bài viết cũng có vài comment nhưng em không thấy sự nhiệt tình trong đó. Các mem "cũ" cũng thấy ít xuất hiện dần. Phải chăng diễn đàn ta đang trì trệ? Thời gian trước khi bước vào diễn đàn em thấy một không khí hăng say xây dựng diễn đàn trong đó nhưng rồi bây giờ tự dưng... không có câu trả lời thỏa đáng. Em cũng thấy vừa lo vừa buồn...
|