View Single Post
Old 10-17-2009, 12:41 PM   #5
miuluoi87
 
miuluoi87's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 849
Default

KHI TRANH LUẬN NGHIÊM TÚC



“Anh cần một chút thời gian”

Hiểu là: “Anh muốn chia tay”.



“Anh không biết điều đó sẽ làm em buồn đến vậy”

Hiểu là: “Anh biết sẽ làm em buồn chút xíu và đó là lý do vì sao anh không nói với em về điều đó”.



“Em không nghĩ rằng điều này hơi bất thường hay sao?”

Hiểu là: “Em yêu, em hơi điên rồ đấy”.



“Tại sao em dễ xúc động đến thế nhỉ?”

Hiểu là: “Em đang cư xử cứ như là một bệnh nhân tâm thần vậy”.



“Em đúng là con gái”

Hiểu là: “Anh không thể hiểu nổi em”.



“Mọi chuyện đều ổn”

Hiểu là: “Mọi chuyện đều không ổn nhưng anh không có tâm trạng để nói về chuyện này”.



“Chúng ta nói về chuyện này sau nhé”

Hiểu là: “Anh không bao giờ muốn nói đến chuyện này nữa”.



“Anh không định nói thế”

Hiểu là: “Đó chính xác là những gì anh muốn nói nhưng vì em nổi giận nên anh ước anh đã không nói ra điều đó”.


miuluoi87 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn