Ðề tài: Leo núi
View Single Post
Old 11-24-2010, 10:22 PM   #1
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default Leo núi

Có lẽ đôi lúc cuộc sống cũng như a thắng chia sẽ trong câu chuyện leo núi thật.Là 1 ngọn núi cao mà con người phải cố gắng leo lên để trinh phục nó.Hoặc là chỉ mãi đứng ở lưng chừng đâu đó và tiếc nuối những tháng ngày bỏ lỡ.

Và hành trang leo núi nên bỏ bớt lại những thứ không cần thiết.Để có thể leo nhanh hơn,cao hơn.

Mình cũng đang bắt đầu leo ngọn núi của chính mình.Và đã vứt bỏ lại những thứ không cần thiết.Đỉnh còn xa và nhiều ngập ghềnh mà mình cũng không lường trước được.

TRY HARD
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn