View Single Post
Old 10-03-2010, 09:01 PM   #1
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default Con người có mấy trái tim?

Ở một trường tiểu học nọ có một lớp mà học sinh rất ồn ào và mất trật tự, cô giáo giảng bài không chịu nghe, cô bực mình quá liền gọi một em nam sinh đứng dậy và hỏi: em chô cô biết con người có mấy trái tim? Học sinh đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì tiếng trống ra chơi vang lên, may mắn quá tưởng chừng như cậu bé sắp chết đuối mà vớ được phao vậy... Hết giờ ra chơi, cô giáo đang giảng bài thì cậu bé lại nói chuyện, cô lại gọi cậu và hỏi: "em, con người có mấy trái tim"? Cậu bé ấp úng rồi nói, "con người cô không có trái tim", cô giáo giật mình hỏi lại: "em nói ai không có trái tim"? cậu bé trả lời: "em có một trái tim, thầy giáo có hai trái tim, còn cô không có trái tim", mình đố mọi người sao cậu bé đó lại trả lời như vậy? Đơn giản lắm, "vì trong giờ ra chơi em ngồi dưới gốc cây sau ghế đá đã nghe được câu chuyện của thầy và cô, cô nói: "em đã trao chọn trái tim này cho anh", nên cô là người không có trái tim, em là người có một trái tim và thầy là người có hai trái tim". Câu chuyện kết thúc và cả lớp được một trận cười thật thoải mái...


Signature Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Thành viên BC Family
SĐT: 01252577005
Hoatrankhql@gmail.com
Facebook: www.Facebook.com/Khoaitay2412
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn