Trích:
Trích bởi thang
Hì, câu trả lời vẫn còn là ẩn số thú vị đây
Có thể hỏi lại: "Thế bạn đã nhìn thấy "Mầu thời gian" chưa? trong bài thơ, bài hát của Phạm Duy-Đoàn Phú Tứ, nghe nói đó là mầu tím hay mầu thanh thanh thì phải..."
Đó, thời gian có mầu nghĩa là nhìn thấy, và nhìn thấy thì có thể mua bán được chứ đâu có sao 
|
Câu trả lời của anh xét về khía cạnh tình cảm thì...rất lãng mạn nhưng ...không thực tế. Bởi vì thời gian lả của riêng mỗi người, không ai bán được, không ai mua được cũng không thể cho được...Và chỉ có chính bản thân mỗi người mới có thể sử dụng được thời gian của mình...
Bạn em có đọc bài trả lời của anh và nói lại như thế.