Ðề tài: Gởi Cơn gió!
View Single Post
Old 09-22-2010, 03:50 PM   #1
reina172
 
reina172's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 561
Default Gởi Cơn gió!

Tặng tất cả mọi người trong 4 rum bài thơ này của mình...mong rằng mọi người trong BQT cũng như member trong 4 rum luôn đoàn kết giúp đỡ nhau hem chỉ trong 4rum mà còn giúp đỡ nhau lúc gặp khó khăn trong cuộc sống...để mai sau nó chính là hành trang giúp chúng ta vững bước vào đời các bạn nhé.Chào thân ái...những người bạn tôi đã quen- sắp quen trong 4rum nhé.


Cơn gió vô tình lạc bước đến đây
Lại chứng kiến nơi này không đoàn kết
Bao tình cảm Gió dành giờ mất hết
Biết làm sao cho Gió lại ghé qua!

Gió phiêu lưu bốn bể vốn là nhà
Để lời nhắn xót xa lòng người đọc
Trang thơ viết gởi người sao như khóc
Bước phiêu bồng mong Gió ghé lại đây!

MUA THOI GIAN mong Gió cứ từng ngày
Gió chẳng đến nhạt phai rồi câu chữ
Thơ viết vội trao đến người viễn xứ
Xin một lần ghé lại chớ từ ly!



Signature
sống thế này cần gì phải yêu
" Luôn có một ai đó dành cho một ai đó trong thế giới này"
Hãy yên tâm các bạn nhé!
(***...Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa...***)
reina172 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn