View Single Post
Old 09-21-2010, 06:06 PM   #1
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default thơ châm gửi các thành viên

Thơ này gửi tặng bác Long
Đầu tiên để thử đắt hàng hay k
Nếu mà các bác đồng lòng
Ủng hộ em viết tiếp, em mong ngày này
Thì mời các bác giang tay
Cùng em vui tiếp tại đây thơ cười
(ui, viết đến đây thì em tắc tị.Hị hị!!!)

Hôm nay hóng hớt làm thơ
Về bác Long đó ..bác giờ tính sao
Long đong tên của em mà
Đi đâu chăng nữa vẫn là long đong
Chị em phụ nữ cần chăm
Long đây có mặt hỏi thăm từng người
Long đong là chỉ nghĩ cho đời
Thế mà lại có những người
Ngồi lê mách lẻo, cười cười « long đen»
Đúng là thiên hạ bon chen
Thấy Long được việc nên ghen ghét mà
Chấp chi những kẻ kê cà
Long đây vẫn quyết tất cả là vì chị em
Nhưng mà xin đc nói thêm (là)
(chỉ ) Chị em phụ nữ ở trên diễn đàn
(này thôi nhá)
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn