Ðề tài: Ác mộng
View Single Post
Old 09-09-2010, 04:17 PM   #1
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default Ác mộng

Độ này mình hay mất ngủ đã thế mỗi khi ngủ lại gặp ác mộng.
Toàn nằm mê thấy mọi người cãi cọ, xung đột, bầy mưu tính kế, rồi mơ thấy người này chết, người kia chết.
Mỗi khi tỉnh dậy, đầu óc nặng nề, đau nhức, tinh thần mệt mỏi.
Uống thuốc giảm đau nhiều cũng không hết được.

Có ai biết phải làm thế nào để thoát được không?
Mách cho mình với nhé


Signature Yêu lịch sử là yêu nguồn gốc của mình
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn