View Single Post
Old 09-08-2010, 08:11 PM   #1
tawananna1991
 
tawananna1991's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 42
Default Em và ngày có cầu vồng

Hà Nội thất thường như cảm xúc của em vậy..sáng sớm mặt trời gay gắt chói chang, bầu không khí vô cùng nóng nực và oi bức cho đến cuối chiều. Bỗng nhiên cơn giôg ập đến,mưa thật to và thật bất ngờ, xóa tan hết buồn phiền và ấm ức mấy hôm nay, e như đứa trẻ. Hờn dỗi ngay đấy và rồi lại quên ngay đấy vì thấy 1 thứ mới lạ và hay ho...trẻ con thihc nhiều và quên cũng nhanh...thời tiết thì thất thường và dễ thay đổi ^^
tawananna1991 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn