Lại nói chuyện phượt
Hây, không ngờ nhà mình cũng nhiều người thích phượt.
Mình là con gái, lại quen (hay là thích nhỉ) sống tiện nghi nên dù có phượt cũng phải có chỗ nào ngủ và tắm rửa sạch sẽ 1 tí.
Mình đi bằng xe máy hoặc ô tô thôi chứ đi xe đạp, cùng lắm đi Sóc Sơn hoặc Cổ Loa là đã đứt hơi rồi, bọn bạn mình hay đi vào khoảng mùa xuân hoặc mùa này đây, để chụp ảnh luôn, cảnh vật phía bắc mùa thu đẹp lãng mạn, ánh sáng thì trong vắt mà không khí lại mát mẻ, hanh hao chứ không ẩm ẩm, nóng bức.
@anna: đi phượt thì phải tự lên kế hoạch, tự tìm đường, tự chuẩn bị và tự chọn bạn đồng hành thế mới thích, đi kiểu phong trào nó ồn ào mà đi lại có người chuẩn bị hết thì còn gì là cái thú lang thang, vô định nữa.
thay đổi nội dung bởi: a, 08-23-2010 lúc 12:59 PM
|