View Single Post
Old 10-12-2009, 01:42 PM   #3
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Anh thấy cũng không hẳn là như vậy. Con gái thì vậy, nhưng cánh con trai đàn ông, những chuyện tỉ tê tâm sự nếu có thì rất thường là với người mình yêu mà thôi.
Với người yêu, anh có thể chia sẻ những chuyện buồn vui trong ngày, có thể nói ra những dự định của tương lai, hay chỉ đơn giản là hôm nay anh ăn mấy bát cơm.
Gặp một ai đó xinh, một ai đó dễ mến, không hẳn là cứ phải khoe, nhưng cũng không hẳn phải giấu hết, quan trọng là tình cảm chân thành thì dù có những tác động đó cũng không thể làm suy chuyển. Mình hiểu, và người mình yêu cũng cần hiểu điều đó.
...
Còn rất nhiều thứ muốn nói nữa, nhưng cứ ngẫm từ từ. ^^!


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn