Hihi, cả 2 quán H2M và Nhỏ Ơi mình đều đến cả rồi! Cho một chút nhận xét thế này:
-H2M: đồ uống Ok.không gian cũng ok,phù hợp với teen, có thể đặt chỗ trước để tổ chức sinh nhật và dc tặng bánh kem miễn phí



. Còn một cái đặc biệt nữa là phục vụ toàn là các chị (gồn nữ và các anh "bê")
Nhưng có một điểu là ngồi lâu rất dễ mỏi vì k có ghế dựa,(ngồi bệt xuống đất mà)
Ảnh tầng trệt của quán nè

p/S: lẦn trước đến quán này.mình có lỡ tay làm gãy cái búa đồ chơi

( vừa mới pinh lên đầu đứa bạn một cái thì tự nhiên nó rụng luôn)
-Còn quán nhỏ ơi thì diện tích khá nhỏ hẹp,nhưng trang trí thì khá độc đáo ( có hình ảnh nghộ nghĩnh và có cái xe đạp cổ

,nước uống cũng được và khác phục được khuyết điểm về chỗ ngồi của quán H2m (ngồi ghế bệt nhưng có vành để dựa)